Giải độc đắc 230 tỷ đồng, người phụ nữ khiến mọi người bất ngờ khi chi hơn nửa số tiền cho một mục đích bất ngờ.
Năm 2000, ông Ray và bà Barbara Wragg ở Sheffield, Anh, trúng giải độc đắc 7,6 triệu bảng Anh (khoảng 230 tỷ đồng) trong chương trình xổ số quốc gia. Thay vì tiêu xài hoang phí như nhiều người khác, bà Barbara quyết định dành 18 năm tiếp theo để chia sẻ số tiền này, và đến nay, họ đã quyên góp 5,5 triệu bảng cho các mục đích từ thiện.
Ông bà Wragg luôn ủng hộ các bệnh viện nhi để giúp trẻ em có được sự chữa trị tốt hơn và thường tặng quà cho người thân, bạn bè để chia sẻ niềm vui. Họ không ngần ngại giúp đỡ khi có trường hợp khó khăn. Đáng tiếc, bà Barbara đã qua đời ở tuổi 77 do bệnh nặng hồi cuối tháng 5, để lại nỗi thương tiếc cho nhiều người. Họ gọi bà là "Thiên thần xổ số" vì tấm lòng nhân hậu của bà. Ngay cả khi bệnh tật, bà vẫn tìm cách giúp đỡ người khác, như khi bà quyết định tặng một chiếc xe đạp mới cho một cậu bé mất xe.
Nụ cười của Barbara thể hiện rằng không gì có thể mua nổi hạnh phúc của cô. Cô luôn tìm niềm vui từ việc mang lại hạnh phúc cho người khác. Khi nói về những việc tốt cô làm, Barbara khiêm tốn cho rằng đó cũng là cách khiến cô vui, giống như cảm giác khi tặng quà Giáng sinh. Ông Ray tự hào về vợ mình, chia sẻ rằng một người đã khen ngợi Barbara là một người phụ nữ tuyệt vời, và những cống hiến của bà sẽ luôn được nhớ đến.







Source: https://afamily.vn/trung-doc-dac-230-ty-dong-nguoi-phu-nu-khien-ai-cung-giat-minh-khi-vung-hon-nua-so-tien-chi-de-lam-dieu-nay-20180606103807991.chn